Làm người lắm chuyện đau thương
Lắm tâm vĩ đại, lắm đường hy sinh
Vì người yêu quý phải nhường
Đưa người vượt khỏi khúc đường quanh co
Vợ hiền phải liệu phải lo
Hy sinh mái tóc giúp cho người chồng
Quên mình một dạ một lòng
Làm gương hậu thế mở lòng tình thương
Làm tuồng đào kép gieo gương
Tình thương biểu lộ trăm đường cảm giao
Thương chàng đau khổ lệ trào
Giúp chồng thành đạt ước ao thỏa tình
Đến ngày thi đậu quang vinh
Quên người dìu tiến tự mình cười chê
Phủ phàng bạc bẻo ê chề
Không nhìn người vợ miền quê bao giờ
Quý yêu che mắt tạo khờ
Quên đi cái cảnh bơ vơ giữa giòng
Gá duyên ngoại cảnh chẳng phòng
Lịch trình nhơn quả khó mong tái hồi
Thảm thê thế cảnh ai ơi !
Thức tâm mở trí đứng ngồi khó yên
Nhớ thương, thương nhớ, cảm phiền
Người yêu rẻ bước du miền tà dâm
Chẳng còn lý đạo lẻ tâm
Tạo đau, tạo khổ, tạo lầm, tạo mê.
Yêu thương biến đổi chán chê
Si mê động loạn bỏ quê tâm hồn
Xuất ngôn bừa bãi ác ôn
Đuổi xô hờn giận tạo cồn si mê
Quan quyền chức phận ê chề
Lạc đường lạc lối khó bề thức tâm
Cảnh đời diễn tả sai lầm
Tình thương sẳn có, chẳng tầm mà đi
Giáng sinh tái ngộ kỳ ni
Vợ chồng tương ngộ cũng vì tình thương
Quý yêu khó tả khó lường
Vợ hiền tâm đẹp tình thương vô cùng
Chờ ngày thức tỉnh bao dung
Minh đường ân nghĩa tình thương tái hồi
Ăn năn chối cải chiêu hồi
Tình duyên tái ngộ thương rồi lại thương
Chẳng còn ngăn cách đôi đường
Tình thương đạo đức tạo gương cho đời
Thương yêu một bước chẳng rời
Hồi sinh sống động đắp bồi quý yêu
Vợ hiền lại được yêu nhiều
Chồng con gánh vác khai điều hạnh tâm
Tình thương đào kép dụng tâm
Lòng thánh cống hiến giải thầm nợ duyên
Cảnh đời chẳng phải của riêng
Của chung thiên hạ giao duyên thỏa lòng
Bà con đóng góp khai vòng
Giúp người quê mẹ tham tòng tình thương
Dựng xây đào kép khai đường
Giúp người hậu thế chọn đường mà đi.
Lương Sĩ Hằng
--------------------
HT trích từ Bản Tin Vô Vi Úc Châu, số 9 tháng 2, 1994
vovilibrary.net
>> refresh...